
Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân
Về câu chuyện
Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân là truyện tiên hiệp xuyên không, đưa Nguyễn Đông Thanh tới Huyền Hoàng giới với hai bàn tay trắng. Hắn không có hệ thống nào đi kèm, không thể tu hành, chữ nghĩa lèo tèo, văn chẳng ra văn, võ chẳng ra võ, cầm kỳ thư họa thứ gì cũng chỉ ở mức tầm thường.
Điều hắn không hay biết là gian nhà gỗ hắn ở trên quả đồi sát rìa Lục Trúc Hải chính là Lão Thụ cổ viện. Nơi này được coi là cấm địa đệ nhất từ thời thượng cổ, khiến cả những bá chủ yêu thú cũng phải kiêng dè. Hoàng tộc nước Việt từ khi lập quốc đã cấm dân chúng bén mảng trong vòng một dặm quanh đó, kẻ trái lệnh sẽ bị tru di cửu tộc. Ngay cả đám chó mèo hắn nuôi cũng là đại yêu. Truyện mở đầu khi ba yêu thuộc tộc Thanh Tước, một trong năm thánh tộc của yêu tộc, dẫn tám vạn tiểu yêu lần đầu rời khỏi biển tre, buộc tướng giữ ải Quan Lâm là Vũ Tùng Lâm phải gióng trống chuẩn bị tử chiến.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
535 chương





