
Xuyên Không: Nữ Phụ Tu Tiên Chỉ Đam Mê Mỹ Thực
Về câu chuyện
Xuyên Không: Nữ Phụ Tu Tiên Chỉ Đam Mê Mỹ Thực là truyện tiên hiệp xuyên không, xoay quanh Từ Linh Duyệt, một cô gái hiện đại lớn tuổi vẫn còn độc thân. Sau một ngày tăng ca kiệt sức, nàng chỉ định nằm nghỉ một lát, nào ngờ mở mắt ra đã thấy mình ở trong căn phòng bày biện kiểu cổ. Không tai nạn, không rơi xuống vực, cuộc xuyên không đến quá đột ngột khiến nàng phải hít thở mấy lần mới chấp nhận nổi.
Những mảnh ký ức mờ nhạt cho nàng biết thân thể mới là một cô bé năm tuổi cũng tên Từ Linh Duyệt. Cô bé là con gái duy nhất của nhị phòng Từ gia, một gia tộc tu tiên phụ thuộc Đan Đỉnh Tông tại Mộc Diên Đại Lục thuộc Ngũ Hành Giới. Từng được cha mẹ cưng chiều như công chúa nhỏ, nguyên chủ lại bị kiểm tra ra ngũ linh căn, loại tư chất bị xem là phế vật. Bạn bè quay lưng, con cháu thế gia buông lời giễu cợt, và trong một lần xô xát, cô bé bị đẩy ngã khỏi giả sơn.
Kẻ đứng sau rất có thể là Từ Linh Uyển, tam cô nương của tam phòng. Cô bé này vốn nhút nhát yếu đuối, nhưng từ khi suýt chết đuối vì bị nguyên chủ trêu đùa thì tính tình đổi khác hẳn. Lúc nguyên chủ ngã, Từ Linh Uyển ngoài mặt lo lắng mà khóe môi lại thoáng nụ cười. Không có chứng cứ, cha mẹ còn đang bế quan, lại phải đề phòng bị nghi là đoạt xá, Từ Linh Duyệt chỉ còn cách dè dặt từng bước trong thế giới mới, nơi việc vào được tông môn vẫn chỉ là chữ "có lẽ".
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
351 chương





