
Về câu chuyện
Xuân Thu Bút là truyện kiếm hiệp của Cổ Long, xoay quanh một ngọn bút bí ẩn khiến cả võ lâm kiêng sợ. Thanh kiếm chỉ tước đi mạng sống, còn Xuân Thu Bút hủy hoại thanh danh và linh hồn con người. Kẻ nào bị bút nhắc tên, dù vẫn còn sống, cũng bị phơi bày trước giang hồ, có biện bạch thế nào cũng vô ích, rồi bị mọi người xa lánh, sống còn khổ hơn chết. Cứ mười năm, Xuân Thu Bút lại xuất hiện một lần để ghi lại mọi chuyện võ lâm trong khoảng thời gian ấy. Suốt tám mươi năm qua, bút đã hiện thân tám lần, lần nào giang hồ cũng chao đảo.
Câu chuyện mở ra trong thời buổi các môn phái hưng phế thất thường, ngay cả Thiếu Lâm, Võ Đang và Tứ đại thế gia cũng đang sa sút. Giữa lúc đó, Vô Cực môn ở Nghênh Nguyệt sơn trang dưới chân Long Trung Sơn, phủ Tương Dương, vươn lên thành môn phái hạng nhất nhờ chưởng môn Tông Lãnh Cương và Thanh Bình kiếm. Năm bốn mươi tuổi, y dùng kiếm áp chế cao thủ hai bên, buộc Cái bang và Bài giáo bãi bỏ tranh chấp, nhờ đó được các phái lớn cùng tặng một tấm hoành phi lừng danh.
Nay đã bốn mươi tám tuổi, Tông Lãnh Cương ít bước chân ra giang hồ, chỉ lo giữ gìn uy danh và dốc lòng đào tạo người kế tục: sư đệ Thành Trung Nhạc, đệ tử thủ tòa Đổng Xuyên, chàng trai xuất thân nhà thi thư nhưng có thiên bẩm võ học Sơ Tiêu Phong, cùng con trai Tông Nhất Chí.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
28 chương





