![Bìa [Xạ Điêu] Đào Hoa Ngọc Tiêu](/downloads/covers/xa-dieu-dao-hoa-ngoc-tieu.jpg)
[Xạ Điêu] Đào Hoa Ngọc Tiêu
Về câu chuyện
[Xạ Điêu] Đào Hoa Ngọc Tiêu là truyện kiếm hiệp xuyên không, kết hợp ngôn tình cổ đại có cả sủng lẫn ngược. Vân Thanh vốn là một phụ nữ hiện đại ngoài ba mươi tuổi, từng trải và quen bôn ba. Sau một giấc ngủ, nàng tỉnh dậy trong cổ mộ u tối và trở thành Tiểu Long Nữ, nữ chính của Thần Điêu Đại Hiệp. Khi còn đọc sách, nàng rất thích Dương Quá. Nhưng giờ phải sống trong thân phận ấy, nàng không chấp nhận được chuyện bị vấy bẩn trong sạch cùng mười sáu năm chia lìa.
Lúc này nàng mới mười lăm tuổi, sư phụ vừa qua đời, còn ba năm nữa Dương Quá mới tới Cổ Mộ. Không còn đường quay về, Vân Thanh quyết tâm thay đổi mọi bi kịch, và theo nàng cách duy nhất là có võ công cao thâm. Nàng chẳng mấy hứng thú với võ học Toàn Chân hay Ngọc Nữ Tâm Kinh, còn Cửu Âm Chân Kinh khắc trên thạch quan thì lại không đầy đủ. Vì vậy nàng nhắm tới điển tịch thất truyền của Tiêu Dao Phái trong Thiên Long Bát Bộ. Viện cớ di nguyện của sư phụ, nàng trái môn quy để rời Cổ Mộ, dặn Tôn bà bà canh giữ, phòng sư tỷ đến trộm Ngọc Nữ Tâm Kinh, đồng thời cho phép bà tùy ý học võ công trong mộ. Tôn bà bà thấy cô nương mình nuôi lớn bỗng ấm áp hơn hẳn so với vẻ lạnh lùng trước kia.
Truyện không đi theo nguyên tác. Vân Thanh thương xót Dương Quá nhưng chưa từng rung động, trong khi bóng dáng một người áo xanh cứ hiện mãi trong tâm trí nàng. Nhân vật chính bên cạnh nàng là Hoàng Dược Sư, kẻ quen sống độc lai độc vãng, giữa hai người còn có khoảng cách tuổi tác, người sinh trước kẻ sinh sau.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
85 chương





