
Về câu chuyện
Vương Hầu Đại Hạ là truyện kiếm hiệp huyền huyễn mang màu sắc cổ đại phương Đông, lấy bối cảnh đất Thần châu. Suốt nghìn năm, hoàng triều Đại Hạ đứng trên mọi vương triều, phồn thịnh không ai sánh kịp, nhưng trăm năm gần đây đã lộ dấu hiệu suy tàn: minh quân không xuất hiện, hiền thần thưa vắng, Thiên tử tuổi cao lại thiếu quyết đoán. Ở phương Bắc, nữ tử Phàm Linh Nguyệt đứng ra thống nhất triều đình Bắc Mông, chỉ trong bảy năm đã nắm trọn triều chính và khiến cả nước đồng lòng, đẩy Đại Hạ lần đầu sau nghìn năm vào thế bị uy hiếp dữ dội. Cùng lúc ấy, Vĩnh Dạ Thần Giáo, giáo phái cổ xưa từng bị các đời tiên vương đàn áp gần như tận diệt, cũng trở lại nhân gian.
Ngay trong điện Thiên Dụ, khi quần thần còn tranh cãi gay gắt nên đánh hay nên hòa, một mũi tên bạc bất ngờ lao thẳng về phía ghế rồng. Mũi tên chỉ bị chặn lại bởi bàn tay của một lão thái giám vốn chẳng ai để ý. Giữa cơn sóng gió ấy, một thiếu niên nhút nhát dần bước ra từ hoàng cung Đại Hạ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
45 chương





