
Về câu chuyện
Vũ Động Càn Khôn là truyện tiên hiệp, huyền huyễn kể về con đường tu luyện của thiếu niên Lâm Động, trong một thế giới mà muốn có chỗ đứng hay bảo vệ người thân thì phải có thực lực. Cha hắn, Lâm Khiếu, từng là người mạnh nhất Lâm gia chỉ sau gia gia. Nhưng ông bị kẻ khác đánh trọng thương khó hồi phục, khiến địa vị của cả nhà trong gia tộc ngày một sa sút.
Truyện mở đầu khi Lâm Động tỉnh lại trong căn phòng đơn sơ, bên cạnh là cha và mẹ Liễu Nghiên. Sau kỳ khảo thí của Lâm gia, hắn bị đám người do Lâm Sơn cầm đầu chế nhạo cha mình là phế vật, không nhịn được nên ra tay và bị đánh đến ngất đi. Lâm Động mới tu luyện hơn nửa năm, chỉ ở Thối Thể nhị trọng. Lâm Sơn đã đạt tứ trọng, phần lớn nhờ người cha chưởng quản tài chính gia tộc cung cấp linh dược quý giá. Kỳ tộc bỉ chỉ còn nửa năm nữa, nên Lâm Khiếu quyết định nhường cho con trai gốc Xích Tham vốn để dành chữa thương cho chính mình.
Dù bị khinh thị và giễu cợt, Lâm Động vẫn rèn luyện điên cuồng, chờ ngày báo thù. Rồi hắn gặp được kỳ ngộ khi nhặt được một viên đá kỳ lạ, mà công dụng của nó nếu bị lộ ra ngoài sẽ đủ khiến thế gian phát cuồng. Viên đá ấy có tác dụng gì, từ đâu mà có? Đối mặt với những địch thủ đỉnh cấp trên con đường cường giả, Lâm Động sẽ đứng trên vạn người hay cũng giống như cha mình, không thể ngóc đầu lên nổi?
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.309 chương





