
Về câu chuyện
Vũ Cực Thiên Hạ là truyện huyền huyễn dị giới của tác giả Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu. Truyện mở màn ở Lạc Tuyết giới, một cõi băng tuyết quanh năm thuộc Thần Vực. Thánh nữ Mộ Thiên Tuyết mang trọng thương, liều mình xé không gian chạy trốn tới đây cùng muội muội Nguyệt nhi. Kẻ truy đuổi nàng là Thiên Minh Tử, nam nhân áo đen có đôi mắt đỏ như máu. Hắn vừa dùng Phong Thần Tháp dẫn hơn một vạn cường giả từ U Minh Thánh địa, Hỗn Nguyên Thánh địa, Cổ Lằng Cung, Huyết Sát Đảo đánh úp, hủy diệt Thiên Vũ Thánh địa. Hắn ép nàng giao ra Thần Tinh Ma Phương, khối lập phương nhỏ màu xám được cho là kết tinh linh hồn của Chân Thần, đủ sức nghiền nát linh hồn vạn vật. Không chịu khuất phục, Mộ Thiên Tuyết đưa muội muội đi trước rồi dồn toàn bộ thần lực vào Ma Phương, chấp nhận đánh đổi chính linh hồn mình.
Câu chuyện chính lại thuộc về một thiếu niên bình thường ở Thiên Diễn Đại Lục, mang chí lớn bước vào võ phủ Thánh địa và theo đuổi đến tận cùng võ học. Trước mắt cậu là kỳ khảo hạch cạnh tranh gay gắt và con cháu quý tộc cậy thế ức hiếp. Các tông môn lại giữ kín công pháp hạch tâm, khiến võ học đỉnh cấp gần như ngoài tầm với. Ma Phương nhỏ bé đến từ Thần Vực mở ra cho cậu con đường của kẻ mạnh: học công pháp thì nhắm thứ cao nhất, chọn nghề sinh tồn thì chọn điều chẳng ai khác biết, giữa những trận quyết đấu và cuộc đua của các thiên tài.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
2.461 chương





