
Về câu chuyện
Vô Thượng Sát Thần là truyện tiên hiệp xuyên không, trọng sinh, lấy bối cảnh Chiến Hồn đại lục, nơi kẻ mạnh được tôn sùng và chỉ người sở hữu Chiến Hồn mới có thể tu luyện. Tiêu Phàm vốn là một thầy thuốc trẻ nổi danh ở Hoa Hạ thế kỷ hai mươi mốt, ham sưu tầm vật lạ. Sau khi mang về một viên đá bí ẩn, hắn bị sét đánh giữa ngày trời quang rồi tỉnh dậy trong thân xác một thiếu niên cùng tên ở Tiêu gia, Tiêu Thành.
Thiếu niên ấy là cháu Tộc Trưởng nhưng bị cả thành gọi là phế vật, chín lần thức tỉnh Chiến Hồn đều thất bại, lần cuối còn bỏ mạng. Khi Tiêu Phàm nhập vào, một Chiến Hồn kỳ dị mang bóng đen tựa u linh bừng tỉnh, đưa hắn vọt lên Chiến Linh trung kỳ, còn viên đá kia hiện ra lơ lửng trong đan điền. Bị quản gia Tiêu Trung sỉ nhục giữa đám đông, hắn đáp trả bằng một cái tát khiến mọi người kinh hãi. Từ đây, kẻ từng bị khinh rẻ mang trong mình khả năng lĩnh ngộ mọi chiến kỹ, công pháp, sẵn sàng vì hồng nhan và huynh đệ mà nhuộm máu trời xanh.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
5.400 chương





