
Về câu chuyện
Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây là truyện ngôn tình của Hà An Sinh, xoay quanh cuộc hôn nhân gả thay của một cô gái nhà họ Nguyễn ở Hàng Châu. Nguyễn Tri Hạ là cô ba trong nhà. Mẹ ruột của cô là Tiêu Giai Kỳ, nhưng bà lại dồn hết tình thương cho người con gái của vợ trước đã mất của chồng. Dù biết rõ vị hôn phu của cô chị nổi tiếng xấu xí và bất lực, Tiêu Giai Kỳ vẫn quỳ xuống van nài, buộc Tri Hạ gả đi thay chị, vì chỉ một chút sơ suất cũng có thể khiến nhà họ Nguyễn tan nát.
Người chồng ấy là Tư Mộ Hàn, người thừa kế duy nhất của nhà họ Tư, gia tộc giàu bậc nhất thành phố Hà Dương. Lời đồn kể rằng hơn mười năm trước anh bị bắt cóc và hủy dung, từ đó không lộ mặt trước ai. Người ta còn nói anh tính khí tàn bạo, phụ nữ bước vào phòng anh đều không thể sống sót đi ra. Lòng đã nguội lạnh, Tri Hạ theo đoàn vệ sĩ rời nhà trong chiếc áo bông xám và cặp kính gọng đen, không đám cưới, cũng không chú rể.
Đêm ấy, người đàn ông bước vào căn phòng nơi cô chờ đợi lại cao lớn và anh tuấn đến khó tin, còn câu đầu tiên anh nói chỉ là chê cô xấu. Tri Hạ chẳng để tâm, chỉ cảnh giác hỏi anh là ai, rồi thẳng thắn khẳng định mình biết rõ người mình được gả cho là Tư Mộ Hàn. Sự bình thản của cô gái bị ép gả cho một kẻ bị đồn vừa xấu vừa bất lực khiến Tư Mộ Hàn bắt đầu thấy hứng thú.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
4.149 chương





