
Về câu chuyện
Vén Màn Sương Xuân là một tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình đô thị hiện đại. Khương Mạt, một nữ sinh 20 tuổi, bị chị em tốt là Phó Hinh Dao hãm hại và đuổi ra khỏi nhà họ Khương. Đêm trước khi rời Bắc Thành, cô tìm đến Cận Hành Giản, người kế vị nhà họ Cận giàu có và quyền lực. Sau một đêm, Khương Mạt rời đi, còn Cận Hành Giản kiên trì đợi cô suốt đêm ở Nam Thành. Mặc dù cuộc hôn nhân của họ ban đầu dựa trên lợi ích, Khương Mạt dần nhận ra tình cảm của Cận Hành Giản dành cho cô. Cận Hành Giản tặng nhà họ Khương cho cô làm quà cưới và chăm sóc cô chu đáo, nhưng Khương Mạt vẫn phải đối mặt với những nghi ngờ và thử thách trong cuộc sống hôn nhân. Khi cô bắt đầu tin tưởng tương lai, cô lại nhìn thấy đơn ly hôn trong phòng làm việc của Cận Hành Giản, khiến cô đau khổ. Trong khi đó, Cận Hành Giản nhận ra Khương Mạt ngày càng quấn lấy anh và lo lắng cho cô trong công tác xa. Trong một buổi vũ hội, Khương Mạt gặp lại Cận Hành Giản, người vẫn chưa ký đơn ly hôn, và anh quỳ xuống trước cô, khẳng định tình yêu của mình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
105 chương





