
Về câu chuyện
Vân Nê là một cô gái ngốc nghếch từ khi sinh ra và đã đi lạc mất mười sáu năm. Khi được cha mẹ ruột đón về nhà, cô cảm thấy vừa vui mừng vừa thấp thỏm. Mặc dù cô phải chịu đựng sự bắt nạt từ hạ nhân và sống trong một viện rách nát, cô vẫn tin rằng cha mẹ sẽ yêu thương mình. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi một thư sinh nghèo cầm hôn thư của nghĩa muội đến cầu hôn. Nghĩa muội khóc lóc van xin cha mẹ không gả cho thư sinh nghèo, còn cha mẹ cô lại muốn gả cô cho tên thư sinh đó vì cô ngốc nghếch. Họ bảo cô rằng thư sinh nghèo này có phẩm chất tốt và cô sẽ không bị thiệt thòi. Mặc dù không hiểu rõ, cô vẫn đồng ý và bị cha mẹ khóa trong phòng đợi ngày gả. Nhưng chỉ hai ngày trước khi thư sinh đến cầu hôn, nghĩa muội đột nhiên hôn mê một ngày một đêm rồi đòi gả cho thư sinh nghèo.
Trong khi đó, cha mẹ cô bắt cô quỳ trong phòng và đổ lỗi cho cô vì gây ra nhiều rắc rối. Họ còn ném chén vào đầu cô khiến cô bị thương. Nghĩa muội sau đó nói rằng cô đã mơ thấy một vị tiên chỉ điểm rằng thư sinh nghèo này sẽ đỗ Trạng nguyên và có tương lai tốt đẹp. Nghĩa muội còn tố cáo Thế tử Định Quốc Công phủ là một kẻ thiên yêm và nóng tính, khiến cô không thể chịu đựng được cuộc sống đó. Cha mẹ cô tin vào lời của nghĩa muội và quyết định gả cô cho Thế tử Định Quốc Công phủ để hưởng phúc. Cô ngốc nghếch chỉ biết gật đầu đồng ý mà không dám phản đối.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





