
Về câu chuyện
Vạn Cổ Chí Tôn là truyện huyền huyễn lấy bối cảnh đại lục Thiên Vũ, nơi võ giả tu luyện qua chín tầng cảnh giới, từ Nhất Nguyên cảnh đến Cửu Thiên cảnh. Người đạt tới đỉnh cao có thể được Thánh Thành ban phong hào Vũ Đế. Mười lăm năm trước, Phá Quân Vũ Đế Cổ Phi Dương, một trong mười vị Vũ Đế có phong hào, bất ngờ ngã xuống tại sơn mạch Thiên Đãng. Sau cái chết ấy, các thế lực lớn ngấm ngầm trỗi dậy, xung đột ngày một gay gắt, và đại lục vốn yên ả suốt mấy trăm năm lại nổi sóng gió.
Năm Thiên Vũ 1033, Cổ Phi Dương chuyển thế thành Lý Vân Tiêu, một công tử của Thiên Thủy quốc. Suốt một thời gian, Lý Vân Tiêu sống trong hoảng loạn: những mảnh ký ức lạ chập chờn, lúc khóc lúc cười, trong đầu văng vẳng một đoạn kinh văn tựa tâm pháp. Đến khi ngất đi rồi tỉnh lại, mọi mảnh ký ức đã liền mạch, và hắn nhận ra mình đã sống lại.
Ở học đường, Lý Vân Tiêu vốn bị xem là kẻ vô dụng, thầy nào bực bội cũng lấy hắn ra trút giận. Trong giờ thuật luyện cơ sở, chủ nhiệm lớp Lạc Vân Thường ném phấn về phía hắn rồi hỏi Huyền Binh phổ thông có bao nhiêu thủ pháp luyện chế. Từng là Thuật luyện sư Đế cấp cấp chín, hắn thản nhiên dùng hai ngón tay bắt lấy viên phấn và đáp bốn mươi tám loại. Câu trả lời trái với con số ba mươi sáu trong sách giáo khoa của Dương Địch, khiến cả lớp phá lên cười nhạo. Hắn vẫn bình thản giải thích rằng mười hai cách còn lại do chính Cổ Phi Dương sáng tạo sáu mươi năm trước và đã được Công Hội Thuật Luyện Sư công nhận.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
3.762 chương





