
Về câu chuyện
Vai Ác Ma Tôn Và Tiểu Hồ Ly Của Hắn là truyện ngắn tiên hiệp, ngôn tình, mang màu sắc sủng, được kể qua lời một con hồ ly lông đỏ. Là linh thú có thiên phú kém cỏi và chưa có nổi một cái tên, nó đã dõi theo người đàn ông áo đỏ bị vây hãm dưới đáy vực suốt năm ngày. Người kia chẳng ăn uống mà vẫn khỏe khoắn, phần lớn thời gian chỉ ngồi đả tọa. Thấy cảnh ngộ của hắn mà động lòng, hồ ly nhỏ chạy vào rừng hái quả dại rồi ném xuống. Lần nào quả cũng rơi trúng đỉnh đầu hắn, dù hắn chỉ khinh khỉnh vứt đi.
Rồi một nhóm tu sĩ áo trắng của Triều Vân Tông kéo đến, và hồ ly mới biết người dưới vực là Ma Tôn Hư Vô Vọng. Trận pháp giam giữ hắn vỡ tan, đám tu sĩ bị đánh tơi tả, chiếc Vạn Dặm Thuyền dùng để tháo chạy cũng bị hất tung. Nghe bọn họ kể tội hắn toàn bằng những chuyện vặt vãnh, hồ ly đoán hắn đang gánh tiếng xấu thay kẻ khác. Hư Vô Vọng thẳng tay đá cả nhóm xuống vực.
Đang hả hê trong bụi cỏ, hồ ly bất ngờ bị hắn túm gáy nhấc lên. Hắn không ném nó xuống vực mà mang theo trên chiếc thuyền rách. Hồ ly say thuyền, nôn cả lên bộ y phục đỏ của hắn. Vị Ma Tôn mặt mày khó coi nhưng vẫn truyền linh khí giúp nó dễ chịu, rồi đặt nó nằm trên đùi mình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





