
Về câu chuyện
Uổng Cho Sư Tỷ Có Nhan Sắc Tuyệt Trần là một truyện tiên hiệp ngôn tình, mở đầu vào ngày đại hỉ của Dao Trì Tâm, đại sư tỷ của Dao Quang. Sáng sớm, nàng khoác hỉ phục đỏ son ngồi trước gương lưu ly, được sư muội Lãm Nguyệt chải chuốt và tán thưởm nhan sắc. Nàng rất tự hào về đóa hoa châu hổ phách cài trên tóc, món đồ gắn lông đuôi chim loan là nguyên liệu luyện khí quý mà nàng phải năn nỉ phụ thân, tức chưởng môn, mãi mới xin được.
Chưa đến giờ lành, vị hôn phu của nàng là Bạch Yến Hành đã ghé qua. Hắn là cao đồ của Bắc Minh Kiếm Tông, kiếm thuật lôi đình xuất chúng, tiền đồ vô lượng, lại có dung mạo tuấn tú, giọng nói êm tai. Dao Trì Tâm vốn chỉ thích người đẹp, nhìn thấy hắn là vui, liền xách váy chạy ra gặp. Hắn nói các sư đệ đã lo liệu việc ở sơn môn nên tranh thủ sang thăm nàng, còn dịu dàng hỏi nàng dậy sớm có mệt không.
Trong mắt Dao Trì Tâm, nhiều tông môn từng muốn kết thân với Dao Quang, nhưng Bạch Yến Hành là người khiến nàng thấy dễ chịu nhất. Giữa đám kiếm tu vốn ít tình cảm, hắn chu đáo và tinh tế hiếm có. Lãm Nguyệt cũng cho rằng nếu kiếm tu đã động tình thì sẽ là kẻ si tình, và Bạch công tử chắc chắn thuộc loại ấy.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
600 chương





