
Về câu chuyện
Uẩn Ninh là truyện ngắn cổ đại thuộc dòng trọng sinh, nữ cường, xoay quanh Tạ Uẩn Ninh, tiểu thư Tạ phủ ở kinh thành, người mở mắt trở lại vào đêm thu trước ngày xuất giá.
Kiếp trước, nàng không chút nghi ngờ uống cạn chén rượu bổ do chính phụ thân Tạ Hoài Viễn mang tới. Đến đêm tân hôn, thuốc ngấm ngay giữa hỷ đường, khiến nàng mất hết thể thống trước bao ánh mắt. Thẩm gia lập tức từ hôn trong đêm, nàng bị đưa về nhà và trở thành trò cười của cả kinh thành. Chỉ bảy ngày sau, Hình bộ gán cho nàng tội thông địch phản quốc rồi ban rượu độc khi nàng còn chưa kịp hỏi vì sao. Lúc ấy, phu quân lạnh lùng Thẩm Độ không buồn liếc nhìn nàng, còn phụ thân đứng hàng đầu đám đông, dửng dưng nhìn con gái chết.
Giờ đây, nha hoàn Thanh Hòa vừa báo lão gia sẽ đích thân tới, kèm theo chén rượu bổ quen thuộc. Từng chết một lần, Uẩn Ninh nhận ra khứu giác của mình nhạy bén khác thường. Trong nền rượu hoa quế, nàng ngửi thấy mê tình thảo, mạn đà la và xạ hương, toàn những thứ đủ khiến một người thân bại danh liệt. Nàng hiểu phụ thân không chỉ muốn lấy mạng mình mà còn muốn hủy danh tiếng của nàng trước. Đối diện nụ cười hiền từ và giọng nói dần lạnh đi của Tạ Hoài Viễn, nàng nâng chén mà không uống, cũng không khóc lóc hay cầu xin như kiếp trước.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





