
Về câu chuyện
Tuyệt Đối Cưng Chiều là truyện ngôn tình hiện đại theo mô-típ thanh mai trúc mã, kể về Ngu Trĩ Nhất và Thời Dịch, hai đứa trẻ lớn lên ở hai ngôi nhà đối diện nhau. Ngu Trĩ Nhất phản ứng chậm, từ nhỏ đã bị bạn bè chê ngốc, đến trò chơi gia đình ở nhà trẻ cũng không ai chịu chơi cùng. Thời Dịch thì thông minh bẩm sinh, lại luôn thích quanh quẩn bên cô: đón cô tan học, chờ cô về nhà, dành tiền tiêu vặt mua váy đẹp tặng cô. Năm cô bị bỏ rơi, chính anh đưa cô về nhà và chăm sóc cô suốt một mùa hè.
Mối gắn bó giữa hai nhà bắt đầu từ khi Ngu Trĩ Nhất còn đỏ hỏn. Cô sinh ra yếu ớt, mẹ là Nguyễn Tinh thiếu sữa, nhà lại nghèo không mua nổi sữa bột, họ hàng còn lo đứa bé khó nuôi. Ninh Tố Nhã, bà chủ nhà họ Thời khá giả ở nhà đối diện, đã thương tình cho cô bú cùng con trai mình.
Truyện mở đầu vào một tối tháng Chín, chỉ còn vài giờ nữa là đến sinh nhật mười tám tuổi của Thời Dịch. Nghe bạn thân Khương Mịch Nhĩ báo tin cậu đang ăn mừng ở quán karaoke mà không gọi mình, Ngu Trĩ Nhất mang theo món quà đã chuẩn bị suốt ba tháng cùng tấm thiệp hồng tìm đến, định bày tỏ lòng mình. Cô còn đang chần chừ ngoài cửa thì nghe có một cô gái muốn mời Thời Dịch cùng hát bài tình yêu, liền không kìm được mà đẩy cửa xông vào.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
63 chương





