
Về câu chuyện
Tuế Mộ Minh là một truyện cổ đại nữ cường, kể về Thiên Hạ Tuyết, một nữ tử xuất thân thấp kém nhưng đã trở thành gia chủ cuối cùng của gia tộc Thiên Hạ. Chỉ trong ba năm, nàng đã triệt để hủy diệt gia tộc từng phồn thịnh suốt hàng ngàn năm. Truyện bắt đầu khi Thiên Hạ Tuyết đang uống trà trong một quán nhỏ ở thành Diên Thương và nghe người thuyết thư kể lại câu chuyện về nàng và Tứ hoàng tử Tiêu Dự. Nàng bất ngờ ho sặc khi nghe đến đoạn Tiêu Dự đã băng hà sau bốn năm tìm kiếm nàng vô vọng.
Tiếp đó, Thiên Hạ Tuyết gặp lại Tiêu Dự trong một tình huống bất ngờ khi đang mua gà quay trong mưa lớn. Tiêu Dự, một người thanh lãnh tự chủ, đã cố gắng mua gà quay từ nàng nhưng bị từ chối. Trong khi đó, Yến Cảnh Sơn, một công tử thanh tuấn, cũng chứng kiến cuộc gặp gỡ này. Tiêu Dự sau đó tiết lộ rằng đã nhận ra Thiên Hạ Tuyết ngay từ ánh nhìn đầu tiên, dù nàng đã mất tích suốt tám năm. Sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Dự và những hành động kỳ lạ của hắn khiến Thiên Hạ Tuyết tò mò và ngờ vực.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
73 chương





