
Về câu chuyện
Tục Thái A Kiếm là một tác phẩm kiếm hiệp kể về hai thiếu niên Phẩm Nhi và Lạc Dương. Trong một đêm trừ tịch gió tuyết, hai người đang phi ngựa gấp rút về thành lầu Sơn Hải Quan để tìm nơi trú chân. Trên đường đi, họ không ngừng lo lắng liệu cửa thành đã đóng chưa và sợ phải ở lại ngoại thành đón gió lạnh cắt da. May mắn thay, họ kịp đến trước khi cửa thành đóng, được quân coi thành cho vào. Tại khách sạn Liên Thắng, họ gặp tên phổ kỵ đang lo lắng đèn lồng bị gió thổi bay. Phẩm Nhi và Lạc Dương từng bị giam giữ trên một ngọn núi cao chót vót, nơi họ học võ công từ cuốn sổ tay của Tiêu Dao Khách để lại. Sau khi thoát ra, hai người trở về núi Trường Bạch và nghe tin sư phụ Lạc Dương là Tạ Vân Nhạc mất tích khi đi Ngọc Chung Đảo. Lạc Dương quyết định đi tìm sư phụ, còn Cung Thiên Đơn khuyên anh nên tìm hiểu thêm thông tin từ người dân ở Sơn Hải Quan hay Trấn tiêu cục ở Nam Xương. Trong khi đó, giang hồ đang nổi lên nhiều biến động và nguy hiểm, khiến mọi người nhớ nhung đến sự hiện diện của Quái Thủ Thư Sinh.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
52 chương





