
Về câu chuyện
Tử Vong Chi Địa là truyện kiếm hiệp mở ra giữa một đêm khuya lạnh buốt tại thung lũng Tử Vong. Nơi đây bóng tối đặc quánh, gió bấc rít qua những đống xương khô, còn mùi máu tanh và thịt rữa bốc lên nồng nặc. Giữa chốn hiểm địa ấy, hai bóng người một già một trẻ lặng lẽ tiến vào, rồi dừng chân nghỉ trên gò lá khô cao nhất thung lũng.
Người trẻ là Vũ nhi, dáng vẻ tuấn tú như thư sinh, nhưng đôi mắt sáng rực cho thấy nội công đã rất thâm hậu. Chàng khẩn khoản xin sư phụ đừng vào rừng Tử Vong, song người thầy một mực không chịu. Ngay lúc đó, một xác chết bị ném thẳng về phía chàng. Đó là một trong tám vị Đại Hộ Pháp của Thiếu Lâm, thêm một nạn nhân của khu rừng chết chóc. Dù vậy, người thầy vẫn quyết đi, dù tự nhận chuyến đi này chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp.
Trước khi vào trại Chí Tôn, người thầy quyết định nói hết sự thật với đồ đệ. Ông gỡ bỏ chiếc mặt giả của một người ngoài bốn mươi, để lộ một lão nhân đã ngoài tám mươi, đầu hói, râu bạc, gương mặt gầy xanh. Ông thú nhận những gì từng kể về thân thế đều là bịa đặt. Ông cũng cho biết chính mình xưa kia là chủ nhân khu rừng này, và từ nay giao lại cho Vũ nhi quản trị. Cái tên Tử Vong chỉ mới có từ mười năm trước, gắn với một quá khứ bi thảm mà ông bắt đầu kể lại cho người đồ đệ thân thiết hơn cả con ruột.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
56 chương





