
Tu Tiên Trị Cận Thị - Tuần Long Dũng Sĩ
Về câu chuyện
Tu Tiên Trị Cận Thị là truyện tiên hiệp xuyên không, kể về một cô gái cận thị nặng bị đưa thẳng cả người vào thế giới tu chân mà không mang theo kính mắt. Ngoài mười mét, nàng nhìn gì cũng mờ mịt, lại thêm mây mù và tiên khí quanh năm, nên đi đâu cũng khó khăn. Nghe nói tu tiên có thể làm mắt sáng, nàng quyết tâm bước lên con đường này.
Nàng là Nhiễm Thanh Cơ, đệ tử ngoại môn của Thanh Hợp Tông, vì thiên phú bình thường nên chỉ làm việc lặt vặt. Một hôm được giao quét dọn sơn môn, nàng lạc đường rồi vô tình đi vào Truyền Tống Trận, bị đưa tới Ma giới mà không hề hay biết. Gặp một con Si Vọng Thú to lớn, nàng lại tưởng đó là Đại Hoàng, con chó giữ cửa của tông môn, và ngồi xuống chìa bánh bao ra gọi nó lại gần. Trong bóng tối, đám đệ tử nội môn Thanh Hợp Tông đang phục kích chỉ biết nhìn nàng đầy kinh ngạc.
Sau này, nàng bái một vị Tiên Tôn áo đỏ làm sư phụ, nhưng vị Tiên Tôn ấy chẳng giống lời đồn chút nào.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





