
Về câu chuyện
Tứ Đại Danh Bộ Chấn Quan Đông là truyện kiếm hiệp xoay quanh Lãnh Huyết, chàng trai hai mươi tuổi tính tình lãnh ngạo, lập dị và nhẫn nại. Y từng dẹp tan Phong Sa Thất Thập Lục Kị giữa đại mạc và bắt Cổn Long Vương Tiết Du bên sông Hắc Long. Có lúc y làm quan khiến thất tỉnh tuần phủ phải cúi lạy, có lúc lại giả làm người mổ heo ngoài chợ để nằm vùng. Kiếm pháp của y quỷ bí, cay độc, cực nhanh. Y luôn ra tay đúng lúc đối thủ hoảng loạn, như sói vồ hươu.
Suốt mười năm, chỉ một người thoát được tay y. Đó là thủ lĩnh của một bang phái tàn ác gồm mười ba người, kẻ đã làm sói từ khi y còn chưa biết rút kiếm. Ba năm trước, Lãnh Huyết suýt bỏ mạng dưới tay thuộc hạ của hắn. Nay bọn chúng gây án ở kinh thành, lại giết sạch những người thầy cũ của y ở Hỏa Vân Khảm. Được người y kính trọng nhất giao nhiệm vụ, y cùng ba đồng liêu, bốn cao thủ khiến hắc đạo khiếp sợ, chia bốn ngả truy bắt.
Lãnh Huyết là người tìm ra dấu vết trước tiên. Y lần theo bọn chúng vào khu rừng rậm tối tăm, phục dưới gốc đại thụ suốt ba ngày hai đêm, dù biết một mình khó địch nổi cả bọn. Trong khi đó, kẻ cầm đầu ra lệnh cho thủ hạ tản ra, hẹn tập hợp ở trạm đầu tiên bên ngoài rừng, mong khiến y khinh địch để dễ bề đối phó.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
32 chương





