
Về câu chuyện
Truyện "Truyền Thuyết Phật Địa Tạng" là một tác phẩm huyền huyễn, linh dị kể về một thế giới nơi địa ngục không còn nằm dưới cửu tuyền mà đã tràn lên mặt đất, biến thế giới thành nơi hỗn loạn của ác quỷ và oán hận. Trong bối cảnh này, câu chuyện dõi theo lời đại nguyện cứu độ của Địa Tạng Bồ Tát, khi chính ngài biến mất và lời thề của ngài bị thử thách bởi sự hỗn loạn trần gian. Nhân vật chính là Mao Mao, một nhà thiết kế quảng cáo, sống cùng con mèo trắng tên Lão Bạch. Lão Bạch gần đây trở nên u sầu và thường xuyên nhìn ra màn đêm từ ban công, khác hẳn với tính cách tinh nghịch trước đây. Một đêm, Mao Mao phát hiện ra Lão Bạch biến mất, thay vào đó là một con mèo hoang màu đen. Trong lúc tìm kiếm Lão Bạch, Mao Mao gặp phải nhiều sự kiện kỳ lạ và cảm nhận được sự hỗn loạn đang bao trùm thế giới. Mỗi hành động của Mao Mao đều đặt ra câu hỏi về ai sẽ cứu độ ai khi chính người cứu độ đã không còn.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
37 chương





