
Về câu chuyện
Truyền Kiếm là truyện kiếm hiệp lấy bối cảnh một thế giới chỉ có kiếm, nơi kiếm tu nắm quyền chi phối. Con đường tu luyện của Linh Kiếm Sư gồm bảy đại cảnh giới: Dưỡng Kiếm, Kiếm Mạch, Kiếm Cương, Kiếm Nguyên, Kiếm Thai, Kiếm Tâm và Kiếm Đỉnh. Dưỡng Kiếm có chín tầng, còn từ Kiếm Mạch trở lên, mỗi cảnh giới lại chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn.
Câu chuyện mở đầu tại Chú Kiếm sơn trang của Mạc gia ở Giang Châu, nước Triệu. Gia chủ Mạc Thiên đã gần bốn mươi tuổi mới sắp có một mụn con, sốt ruột đi lại ngoài đại sảnh trong lúc thê tử Tuệ Tâm lâm bồn. Bên cạnh ông là hai vị huynh trưởng thân thiết. Một người cũng là anh vợ, người kia nhất quyết đòi đứa bé sau này phải cưới con gái mình là Thanh Thanh. Giữa lúc ấy, thanh cổ kiếm treo trong sảnh bỗng rung lên, kiếm bên hông mọi người cũng run rẩy theo. Kiếm bộc hớt hải báo tin toàn bộ kiếm trong kiếm trì cũng đang ong ong không ngớt. Kiếm trì nằm ở hậu sơn, là cấm địa và cũng là cốt lõi của sơn trang. Nơi đó cắm đầy tàn kiếm đủ mọi loại, không một thanh nào lành lặn.
Đứa trẻ của Mạc gia là Mạc Vấn, kinh mạch bẩm sinh đã khiếm khuyết, được định sẵn không sống quá mười tám tuổi. Đối diện số mệnh ngắn ngủi, cậu thiếu niên phải tìm cách chống lại. Trong khi đó, bí ẩn vì sao vạn kiếm cùng rung động vẫn còn bỏ ngỏ, cùng con đường hóa thân làm kiếm, hợp linh tính của ngàn vạn tàn kiếm để đúc nên Thiên chi kiếm.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
378 chương





