
Về câu chuyện
Tru Tiên là bộ tiểu thuyết tiên hiệp pha kiếm hiệp của Tiêu Đỉnh, lấy bối cảnh Thần Châu hạo thổ vào một thời xa xưa không rõ niên đại. Khát vọng trường sinh khiến biết bao thế hệ dấn thân vào con đường tu chân luyện đạo. Tuy chưa ai thoát khỏi cái chết, nhiều người đã nắm được sức mạnh lay chuyển đất trời nhờ pháp bảo và thuật pháp. Từ đó nhân gian chia thành vô số môn phái chính tà, tranh đấu chém giết không ngừng. Hiện tại chính đạo chiếm thế thượng phong, đứng đầu là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc, cùng trấn giữ vùng Trung Nguyên trù phú.
Câu chuyện mở ra ở Thanh Vân Môn, môn phái hơn hai ngàn năm tuổi trên dãy núi Thanh Vân bảy ngọn chọc mây, phía bắc giáp sông Hồng Xuyên, phía nam là Hà Dương Thành. Người khai phái vốn là một thầy tướng giang hồ thất chí. Ông tìm được cuốn sách cổ không tên trong hang sâu, dốc lòng tu luyện rồi tự xưng Thanh Vân Tử. Thế nhưng sau khi ông qua đời, môn phái ngày một suy vi, đệ tử kẻ chết kẻ mất tích, thiên tai lại cướp đi thêm một chi phái.
Nhân vật chính là Trương Tiểu Phàm, một thiếu niên tầm thường bị số phận trêu ngươi hết lần này đến lần khác. Giữa thế giới đầy máu lửa, chiến tranh và yêu ma, thứ duy nhất giữ hắn đứng vững là tình yêu, vừa là chỗ dựa sinh tồn vừa là niềm tin của cả đời. Hành trình của hắn là con đường trưởng thành gian nan của một người đàn ông.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
258 chương





