
Về câu chuyện
Trọng Sinh: Không Làm Người Thân, Chỉ Làm Quân Thần là một câu chuyện cổ đại về nhân vật Thẩm Như Ý, người sống lại sau khi hy sinh mạng sống để cứu Thái hậu. Kiếp trước, Như Ý đã cố gắng vạch trần sự thật về việc nhũ mẫu tráo con, khiến cô gái được gia đình Trung Dũng Hầu phủ nuôi dưỡng suốt mười tám năm bị đuổi khỏi nhà và chết thảm dưới tay thổ phỉ. Điều này khiến gia đình cô hận Như Ý suốt đời. Khi Như Ý bị nhà chồng hành hạ và cầu cứu, họ chỉ lạnh lùng từ chối và để cô bị bán đến biên quan, cuối cùng chết nơi đất khách quê người.
Sống lại một đời, Như Ý không muốn lặp lại sai lầm cũ. Trong tình huống nguy hiểm khi Thái hậu bị đe dọa, Như Ý đã lao ra đỡ đao thay bà. Thái hậu hỏi cô muốn được ban thưởng điều gì, nhưng gia đình Trung Dũng Hầu phủ lập tức ngăn cản. Như Ý quyết định không cầu xin thân tình giả tạo nữa mà chỉ mong được nhận vào một gia đình thích hợp, có người thân biết lạnh biết nóng. Thái hậu đồng ý giúp đỡ, nhưng gia đình Trung Dũng Hầu phủ lại phản đối kịch liệt.
Hoàng đế xuất hiện và bảo vệ quyết định của Như Ý, khiến gia đình Trung Dũng Hầu phủ phải quỳ xuống xin lỗi. Như Ý nhận ra rằng dù họ là quân, cô là dân, nhưng họ dành cho cô sự quan tâm chân thành, trong khi gia đình ruột thịt của cô chỉ hận cô đến tận cùng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





