
Trọng Sinh 70: Nữ Phụ Sau Khi Thức Tỉnh Chuyên Trị Cực Phẩm, Làm Giàu
Về câu chuyện
Trọng Sinh 70: Nữ Phụ Sau Khi Thức Tỉnh Chuyên Trị Cực Phẩm, Làm Giàu là truyện ngôn tình trọng sinh, điền văn lấy bối cảnh thập niên bảy mươi, xoay quanh cô gái Diêu Hữu Khê. Kiếp trước, mặt dây chuyền hổ phách mẹ để lại cho cô bị Diêu Tiểu Lệ lấy trộm. Hổ phách ấy là bảo vật chứa không gian. Nhờ nó, Diêu Tiểu Lệ sống thuận lợi, lấy Hoàng Phi Vũ, cậu bé năm xưa cô ta cứu và sau này thành doanh trưởng, rồi cùng chồng ngày càng phất lên. Còn Diêu Hữu Khê bị hãm hại đến nhà tan cửa nát, cuối cùng chết dưới tay Trương Kiến Tân. Đó là người cô từng có cảm tình, nhưng anh ta lại tiếp tay cho Diêu Tiểu Lệ làm điều ác.
Sống lại, cô thấy mình đang ở đúng ngày ấy. Diêu Tiểu Lệ cầm chiếc hổ phách, vu cho cô là kẻ trộm. Trương Kiến Tân đứng ra bênh vực cô ta, xô cô ngã và ép cô xin lỗi. Lần này, cô gái từng trầm lặng ít lời không còn cam chịu. Cô dám mắng, dám đánh những kẻ cực phẩm, quyết khiến cả nhà Diêu Tiểu Lệ cùng những người từng hại mình phải trả giá.
Trên đường báo thù, Diêu Hữu Khê dần nhận ra sau lưng Diêu Tiểu Lệ còn có kẻ giấu mặt muốn đẩy cô vào chỗ chết. Cô từng bước lần ra những người đó, giành lại bàn tay vàng, làm giàu và tìm về người thân thật sự, trong đó có ông nội là thủ trưởng. Ở nhà, cô được cha và anh trai hết mực yêu chiều. Sau khi kết hôn, cô lại được chồng nâng niu như báu vật.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
544 chương





