
Về câu chuyện
Trời Sinh Một Đôi là một câu chuyện thuộc thể loại xuyên không, gia đấu và hài hước. Chân Ngọc, cô con gái thứ sáu của gia đình Chân, nổi tiếng vì tính cách ích kỷ và ham hư vinh. Cô đã sắp đặt để thế tử Trấn Quốc công rơi xuống hồ Tịnh Viễn trong hội ngắm hoa Lê Viên do Trưởng Công Chúa Chiêu Vân tổ chức. Tuy nhiên, ngay khi Chân Ngọc rơi xuống nước, một kẻ tham ăn khác đã xuyên không vào cơ thể cô. Tại Lê Viên, Chân Ngọc cùng chị song sinh Chân Băng gặp phải sự chế giễu của các tiểu thư khác vì mối quan hệ với Trọng Hỉ Huyện chủ Thanh Diễm. Khi xảy ra sự cố có người rơi xuống hồ Tịnh Viễn, Chân Ngọc và một công tử khác đều gặp nạn. Tình huống này tạo ra xung đột giữa Chân Ngọc và những người xung quanh, đặc biệt là Trọng Hỉ Huyện chủ, khiến cho câu chuyện càng thêm phức tạp và hấp dẫn.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
488 chương





