
Trời Ạ Lão Tổ Lại Cưới Thêm Vợ Bé Nữa Rồi
Về câu chuyện
Trời Ạ Lão Tổ Lại Cưới Thêm Vợ Bé Nữa Rồi là truyện tiên hiệp, huyền huyễn xoay quanh Lý Tô, một người xuyên không đến thế giới nơi tiên thần có thật. Khi đặt chân tới đây, anh chỉ là chàng trai hai mươi tuổi cô độc, linh căn kém đến mức gần như không có, tu luyện thế nào cũng không giữ được linh khí. Bù lại, anh nhận được hệ thống đa tử đa phúc. Mỗi đứa con chào đời giúp anh thêm một năm tuổi thọ và một năm tu vi, đời cháu được một nửa, đời chắt lại giảm thêm một nửa. Nếu hậu duệ có linh căn và tu luyện, Lý Tô cũng được hưởng phần lợi.
Trong khi các tu sĩ khác tranh đoạt tài nguyên, chém giết lẫn nhau hoặc dứt bỏ trần duyên, Lý Tô chọn con đường ngược lại: năm nào cũng nạp thiếp, có năm nạp mấy người. Tám mươi năm sau, anh có hơn trăm tiểu thiếp, mấy ngàn con cháu, và cuối cùng Trúc Cơ thành công ở tuổi trăm nhưng dung mạo vẫn trẻ như thiếu niên. Ngày đại yến mừng lão tổ, sơn trang vạn mẫu chật kín hậu duệ cùng tân khách, nhiều phú hộ còn dắt theo con gái mong được lão tổ để mắt nạp làm thiếp.
Thế nhưng trong mấy ngàn hậu duệ chỉ có một người mang linh căn bình thường. Muốn con cháu có linh căn, Lý Tô cần cưới một nữ tu, thậm chí sẵn lòng trao vị trí chính thê, song chẳng tiên tử nào chịu gả cho kẻ linh căn kém cỏi như anh. Từ một gia đình đông đúc khởi đầu bằng việc cưới vợ sinh con, Lý gia dần lớn mạnh, đến mức chư tiên phải kinh ngạc trước sức mạnh của vị lão tổ tưởng chừng tầm thường này.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
52 chương





