
Về câu chuyện
Trở Thành Tầm Bảo Trư, Ta Tu Tiên Dễ Như Chơi là truyện tiên hiệp hài hước, xuyên không kết hợp trọng sinh, có hệ thống và không có tuyến tình cảm. Dư Kim Châu xuyên đến thế giới tu tiên nhưng lại mang thân một con heo. Nàng ẩn mình nơi núi sâu khổ tu suốt trăm năm, đến khi thức tỉnh huyết mạch hóa thành Tầm Bảo Trư thì mới biết trên người mình có hệ thống.
Nhiệm vụ đầu tiên hệ thống giao khiến nàng nhận ra mình đã lọt vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên cẩu huyết: nàng phải trở thành linh thú tìm bảo vật cho nữ chính Tô Vân Giao, tiểu sư muội được cả sư môn cưng chiều. Theo nguyên tác, đại sư tỷ tu Vô Tình đạo từng bị đào mất linh căn để thành toàn cho Tô Vân Giao. Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên vị sư tỷ này muốn làm là chém chết con heo dò bảo vật, cắt đứt cơ duyên của kẻ thù.
Không cam lòng làm trâu ngựa, Dư Kim Châu tận dụng hơn tám mươi năm trước khi Tô Vân Giao ra đời để tu luyện, tích góp bảo vật và tính đường lui. Hóa thành hình người với dáng vẻ đứa trẻ bốn năm tuổi, nàng lặng lẽ tới Thẩm gia ở huyện Thanh Dương đúng ngày tiểu thư nhà này kén rể, nơi Tô Văn Cảnh, cha nữ chính, đang giấu bộ mặt tiểu nhân sau vẻ khiêm nhường. Để giữ mạng, nàng còn bái vào sư môn làm tiểu sư muội nhỏ tuổi hơn cả nữ chính: trước đại sư tỷ thì ngoan ngoãn làm nũng, với kẻ khác lại lạnh lùng ngông cuồng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
241 chương





