
Trở Thành Mẫu Thân Đoản Mệnh Của Nam Chính Mỹ Cường Thảm
Về câu chuyện
Trở Thành Mẫu Thân Đoản Mệnh Của Nam Chính Mỹ Cường Thảm là truyện tiên hiệp ngôn tình mang màu sắc hài hước. Ngu Duy là yêu miêu hỗn huyết, đệ tử ngoại môn duy nhất mang huyết mạch yêu tộc ở Huyền Thiên Tiên Tông, tông môn do Kiếm Tôn Tạ Kiếm Bạch lập ra. Nàng lười biếng, chẳng màng đắc đạo, ngày ngày chỉ mong phơi nắng, chải lông, bám lấy người bạn thân Ninh Tố Nghi, và thỉnh thoảng cố tình để lộ đôi tai mèo cho những đồng môn ghét mình tức tối.
Rồi một đệ tử mới tên Lăng Tiêu xuất hiện. Gương mặt tuấn tú, tính tình lạnh nhạt, vậy mà hắn bám theo Ngu Duy không rời, cấm nàng bắt chim, cấm thức khuya đọc thoại bản, cắt bớt cả giờ chải lông lẫn giờ lười biếng, nhưng lại kiên nhẫn dỗ dành khi nàng giận. Ai cũng thấy lạ, càng lạ hơn khi nhận ra hai người có nét mặt rất giống nhau.
Thật ra hắn là Ngu Thừa Diễn, con trai duy nhất của Trích Thanh Thiên Tôn, cũng là nam chính số phận bi thảm trong một tiểu thuyết tiên hiệp. Năm mười sáu tuổi, hắn tận mắt nhìn mẫu thân Ngu Duy chết thảm, từ đó mang tâm ma và trở mặt với phụ thân. Có cơ duyên quay về quá khứ, hắn quyết rèn cho nàng mạnh tới mức không ai hại được, và chia rẽ nàng với cha mình. Khi Tạ Kiếm Bạch hạ phàm độ kiếp, vừa đặt chân vào tông môn của chính mình đã bị một tu sĩ trẻ có khí tức giống mình trừng mắt đầy sát khí, sau lưng còn giấu một thiếu nữ tai mèo trắng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
94 chương





