
Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo
Về câu chuyện
Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo là truyện điền văn xuyên không pha ngôn tình, kể về một cô gái hiện đại bỗng rơi vào cuối những năm 1970. Tô Tô hai mươi lăm tuổi, vừa học xong thạc sĩ, chưa vội đi làm mà theo chương trình xóa đói giảm nghèo và giáo dục của trường lên vùng núi xa làm trợ giảng một năm. Cô chuẩn bị gần hai tháng, nhét đủ đồ dùng cho cả năm vào chiếc ba lô màu xanh bộ đội to quá khổ.
Giữa đường, xe khách lật vì một đàn cừu bất ngờ xuất hiện, Tô Tô bị hất văng xuống núi rồi ngất đi. Tỉnh dậy lúc trời chạng vạng, quanh cô chỉ có cây cỏ và tiếng thú rừng. Điện thoại không có sóng, rồi còn bị đánh rơi mất. Đúng lúc cô ngồi trên ba lô khóc thầm, một người đàn ông cao lớn mặc quân phục kiểu cũ bước ra từ bụi cỏ. Cô tưởng mình lạc vào đoàn phim niên đại nên vội nhờ anh giúp, và anh lính đẹp trai này đã cứu cô thoát nạn.
Mãi về sau Tô Tô mới biết anh chính là nam xứng xui xẻo trong một cuốn niên đại văn. Anh bị nữ chính lợi dụng, lừa gạt đủ đường, cuối cùng bị bỏ rơi với cái cớ thời đại mới không chuộng ép hôn. Thấy anh tốt như vậy, tương lai lại rộng mở, cô quyết định nữ chính không cần thì mình lấy. Có điều sống giữa thời thiếu ăn thiếu mặc chẳng dễ dàng. May sao những món đồ cô mang theo hóa ra có công dụng khác, giúp cô tính chuyện đưa cả nhà anh sống no đủ và khiến nữ chính tức chết.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
396 chương





