
Về câu chuyện
Tro Cốt Ướp Trứng Bắc Thảo là một câu chuyện thuộc thể loại linh dị, kể về cuộc sống khắc nghiệt của Lý Đại Tiện trong gia đình truyền thống cổ hủ. Bà nội Lý Đại Tiện nghe tin dùng tro cốt để ướp trứng bắc thảo sẽ giúp sinh được con trai, nên bắt Đại Tiện đi đào tro cốt của em gái thứ ba đã mất. Khi Đại Tiện giải thích không nhớ rõ nơi chôn cất, bà nội nổi giận, đe dọa đánh chết nếu không tìm được tro cốt. Vì sợ bị đánh, Đại Tiện đành đào mộ của bố mình.
Gia đình Đại Tiện luôn khao khát có một đứa cháu trai nối dõi tông đường, nhưng mẹ Đại Tiện liên tục sinh ra bốn cô con gái. Ông bà đổ lỗi cho mẹ Đại Tiện và đánh đập bà không thương tiếc. Bà nội còn tìm đến bà đồng để cầu cứu, được bà đồng nói rằng có hai linh hồn trẻ tuổi quấy phá khiến gia đình không thể sinh được con trai. Bà nội quyết tâm thực hiện lời khuyên của bà đồng, dẫn đến cái chết thảm khốc của em gái thứ tư Đại Tiện. Sau đó, bố Đại Tiện cũng chết một cách kỳ lạ, thi thể bị xé nát và lắp ghép lại. Đại Tiện không buồn về cái chết của bố mà còn thấy vui vì ít đi một người đánh đập mình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





