
Trò Chơi Kinh Dị Chữa Khỏi Chứng Trầm Cảm Của Tôi
Về câu chuyện
Trò Chơi Kinh Dị Chữa Khỏi Chứng Trầm Cảm Của Tôi là một câu chuyện thuộc thể loại huyền huyễn và linh dị, kể về cuộc sống của một cô gái bị gia đình ruồng bỏ và mắc chứng trầm cảm. Trước khi tham gia trò chơi kinh dị, cô phải sống trong cảnh thiếu thốn và bị ngược đãi. Sau khi vào game, cô nhận được sự chăm sóc từ những ác quỷ như được tặng áo ấm, được nấu ăn và được an ủi tinh thần.
Trong phó bản Chung cư Ác Linh, cô cùng hai người chơi khác phải sống sót trong một tuần. Hai người chơi kia hoảng loạn và sợ hãi, trong khi cô bình tĩnh đối mặt với thử thách. Hệ thống trò chơi yêu cầu họ tìm kiếm thức ăn từ hàng xóm. Cô quyết định tự mình đi xin đồ ăn thay vì để người khác chịu khổ. Khi gõ cửa căn hộ 403, cô gặp một cô bé với mái tóc đen mượt mà, nhưng giọng nói của cô bé lại khàn khàn và kỳ lạ. Cô bé đồng ý giúp cô và kéo cô vào nhà mình bằng tóc.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
37 chương





