
TRỌN BỘ
Về câu chuyện
Trảm Thiên là một truyện cổ đại huyền huyễn kể về Nam Cung Vấn Thiên, một người đã chết thảm ở tuổi hai mươi hai và bị chôn trong vũng nước bẩn. Trong tình cảnh tuyệt vọng, Vấn Thiên gặp Lý Quán Đường, một tiểu công chúa tuyệt vọng nhảy sông tự vẫn, ôm lấy xương đùi của Vấn Thiên van xin báo thù. Vấn Thiên, vốn là một lệ quỷ, quyết định giúp công chúa này. Công chúa Quán Đường bị cha mẹ ruồng bỏ và bị người khác bắt nạt, còn Vấn Thiên thì bị cha bán đi và chết thảm. Khi gặp Quán Đường, Vấn Thiên dùng sức mạnh của mình để trừng trị những kẻ bắt nạt cô, khiến cô cảm thấy hy vọng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





