
Về câu chuyện
Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi là truyện ngôn tình của Mộc Hoa, xoay quanh Tô Lam và Quan Triều Viễn. Mở đầu, Tô Lam bị tiếng nước chảy đánh thức trong một căn phòng sang trọng. Chăn gối bừa bộn, quần áo nam nữ vương vãi khắp sàn, cơ thể cô không mảnh vải che thân và có cảm giác khác lạ. Những mảnh ký ức rời rạc về đêm qua dần ùa về, cùng chuyện người bạn trai ba năm chê cô thiếu dịu dàng, thiếu nữ tính rồi bỏ ra nước ngoài học tiến sĩ với một cô gái nhà giàu.
Trước đó, tại quán bar Tình Thư ở thành phố Z, Tô Lam trong bộ áo phông, quần bò, tóc buộc đuôi ngựa trông như một cô sinh viên lạc lõng giữa tiếng nhạc chát chúa. Cô đến đây với mục đích rõ ràng: mang thai một đứa con. Que thử báo hiệu cô sắp rụng trứng, còn "người kia" chắc chắn không cho cô có thai và đã bỏ mặc cô trong biệt thự suốt một năm, nên cô buộc phải tìm một người đàn ông khác. Đã vậy thì phải chọn người cho thật kỹ.
Ánh mắt cô dừng lại ở một người đàn ông bên quầy bar, gương mặt như con lai, đôi mắt màu lam nhạt, tai trái đeo khuyên đá sapphire. Lấy hết can đảm, Tô Lam vỗ vai chào anh. Không ngờ anh lại hỏi sao giờ cô mới tới, rồi nắm chặt cổ tay cô kéo thẳng sang khách sạn bên cạnh, mở cửa phòng tổng thống như thể mọi thứ đã sắp đặt sẵn, trong khi cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
4.621 chương





