
Về câu chuyện
Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên là truyện đô thị kết hợp trọng sinh, xoay quanh Huyền Thiên Tiên Đế, người đã tu luyện suốt mười vạn năm. Bị giam trong Địa Ngục Cửu U, anh tự làm nổ đan điền để san bằng nơi ấy. Khi tỉnh lại, anh đang nằm trong một phòng bệnh ở Giang Bắc, đã trở về trái đất nhưng toàn bộ sức mạnh cũng biến mất.
Thân xác anh nhập vào là của Tô Thương, đại thiếu gia nhà họ Tô giàu có, nổi tiếng ăn chơi trác táng và mê gái. Chỉ vì không muốn đi học, cậu ta gọi mấy chục xe ủi san phẳng trường trong một đêm, tự lái chiếc đi đầu rồi bị vùi trong xà bần. Vừa tỉnh dậy, Tiên Đế bị vệ sĩ tiêm thuốc mê và đưa về trang viên. Tại đây, anh nghe cha ruột Tô Thần Binh giận dữ nói lẽ ra nên bóp chết đứa con này. Anh giả vờ hôn mê để dò xét tình hình và bắt đầu nghi tai nạn kia có người sắp đặt, nhất là khi bắt gặp ánh mắt uất hận của Tô Cảnh Hàm, con nuôi đang nắm việc kinh doanh của gia đình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
2.084 chương





