
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
Về câu chuyện
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng là truyện tiên hiệp xuyên không kết hợp hệ thống. Truyện lấy bối cảnh một thế giới thần ma rộng lớn, nơi người tu luyện hấp thu linh khí trời đất để vượt qua từng cảnh giới, từ Luyện Khí cho tới Đại Đạo Chí Thánh.
Tần Quân vốn là một nhân viên văn phòng. Sự nghiệp vừa khởi sắc thì vừa tan ca, hắn bất ngờ bị một vật gì đó rơi trúng đầu. Tỉnh lại, hắn đã ngồi trong xe tù, nhập vào thân xác Tam Hoàng Tử cùng tên của Càn Nguyệt vương quốc. Chủ cũ của thân thể này mười sáu tuổi, thiên phú tầm thường, tu vi mới ở Luyện Khí nhị tầng và không được phụ hoàng yêu thích. Vì đắc tội Ngũ Hoàng Tử Tần Dự, hắn bị vu cho tội biển thủ quốc khố, rồi bị Hoàng Đế đày ra biên cảnh lao dịch. Trên đường áp giải, mười lăm tên lính thi nhau chế giễu vị hoàng tử thất thế.
Đúng lúc Tần Quân tuyệt vọng nhất, Thần Thoại Hệ Thống được kích hoạt. Hệ thống cho phép hắn mỗi tháng triệu hoán một nhân vật thần thoại, đồng thời nhận phần thưởng ngẫu nhiên như công pháp, thuật pháp, thiên tài địa bảo hay Thần Khí. Lần triệu hoán đầu tiên mang tới Cửu Vĩ Yêu Hồ Đắc Kỷ trong Phong Thần Diễn Nghĩa, kèm lời cảnh báo rằng thần ma sẽ phản bội nếu độ trung thành rơi xuống dưới không. Từ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Như Lai Phật Tổ đến Hằng Nga Tiên Tử, Thiết Phiến Công Chúa hay Tam Thánh Mẫu, bất kỳ nhân vật thần thoại nào cũng có thể được hắn triệu hoán trên con đường trở thành Thần Hoàng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
2.383 chương





