
Về câu chuyện
Tôi Có Một Tiệm Vàng Mã là truyện linh dị, nữ cường, đô thị, có nhiều yếu tố kinh dị và rùng rợn nên người nhát gan cần cân nhắc. Nhân vật chính là Ngô Thu Thu, thiếu nữ ở thôn Ngô Gia. Mẹ cô mất sớm, bố đang ngồi tù, bà ngoại qua đời để lại một khoản nợ lớn cùng tiệm vàng mã xập xệ. Cô vừa thi đỗ đại học nhưng học phí vẫn chưa gom đủ, nên việc gì có tiền cũng nhận.
Các con của thím Ngô không kịp về chịu tang, Thu Thu nhận năm trăm tệ để ở lại canh linh cữu qua đêm. Tàn hương trên bàn thờ đen kịt và còn bốc khói, mà bà ngoại từng nói đó là dấu hiệu người chết mang oán. Bà cũng dặn cô tuyệt đối đừng dính vào nhân quả. Thế nhưng khi giờ Tý tới, cửa linh đường đột ngột đóng sầm, dấu chân hiện trên lớp vôi ngoài ngạch cửa, rồi giọng thím Ngô gọi cô từ phía sau. Thu Thu không đáp, không quay đầu, chỉ dùng thủ ấn giữ hai ngọn dương hỏa trên vai và hiểu rằng mình khó lòng đứng ngoài chuyện này.
Từ đêm canh linh ấy, trăm quỷ bám theo Thu Thu, kẻ khác cũng bắt đầu rình rập cô. Ngôi làng nhỏ hóa ra cất giấu nhiều bí ẩn, và thân thế của cô dần lộ ra: cô là thi thai, đứa trẻ được sinh từ bụng người chết. Âm vật muốn chiếm thân xác cô, người sống lại nhắm vào hồn phách cô. Có kẻ thèm muốn bảo vật bà ngoại để lại, lại có người suốt mười tám năm xem cô như vật hiến tế, lặng lẽ trộm đi sinh mệnh của cô.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
990 chương





