
Về câu chuyện
Tố Thủ Kiếp là một tác phẩm kiếm hiệp của Ngọa Long Sinh, kể về cuộc đời và hành trình của một thiếu niên áo bào văn nhã. Truyện mở đầu vào một đêm mưa gió dữ dội, khi chàng thiếu niên này đang chạy trốn khỏi ba người mặc áo chẽn đen, bịt mặt, những cao thủ trong giới võ lâm. Chàng thiếu niên này đang bị vây hãm bởi nhiều cao thủ khác, họ muốn lấy đi một vật quý giá mà tiên tổ để lại. Trong cuộc đấu trí và võ nghệ, chàng thiếu niên thể hiện tài năng và sự dũng cảm, đánh bại nhiều đối thủ với kiếm thuật điêu luyện.
Trong khi đó, những người áo đen liên tục thuyết phục chàng thiếu niên giao ra vật quý kia để cứu mạng sống. Họ cho biết đây là cơ hội cuối cùng để chàng lựa chọn giữa sống và chết. Chàng thiếu niên không hề nao núng, vẫn kiên quyết bảo vệ vật quý mà tiên tổ để lại, không chấp nhận để nó bị hủy hoại. Tình huống mở đầu đã đặt ra mâu thuẫn gay cấn giữa chàng thiếu niên và giới võ lâm, hứa hẹn nhiều cuộc đấu trí và đấu võ kịch tính phía trước.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
60 chương





