
Về câu chuyện
Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm là truyện ngôn tình ngược xoay quanh Giản Đồng, Giản đại tiểu thư ở bến Thượng Hải, người yêu Trầm Tu Cẩn đến mức ai cũng biết. Hạ Vi Trà, bạn của cô, bị một đám côn đồ làm nhục rồi qua đời. Mọi người đều cho rằng chính Giản Đồng đã bỏ tiền thuê bọn chúng.
Giữa đêm mưa lớn, cô đứng ngoài xe Trầm Tu Cẩn để thanh minh. Hắn thoáng tỏ ra dịu dàng rồi lập tức trở mặt, xé rách quần áo cô, đẩy cô ra ngoài mưa và tuyên bố sẽ trả lại cho cô đúng những gì Vi Trà phải chịu. Hắn ra điều kiện: nếu cô quỳ trước cổng Trầm Gia Trang Viên suốt một đêm, có thể hắn sẽ cho cô mười phút để nói. Giản Đồng quỳ đến sáng. Cô quỳ không phải để nhận tội, mà để lạy người bạn đã khuất và giành lấy cơ hội giải thích. Thứ cô nhận về chỉ là lời đuổi đi lạnh lùng của hắn, truyền qua lão quản gia.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
331 chương





