
Về câu chuyện
Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay là truyện cổ đại thuộc dòng điền văn, xuyên không. Nhân vật chính là Trình Thiếu Thương, tức Du Thải Linh ở kiếp trước. Vốn là một cô gái chăm chỉ, thật thà, lớn lên ở một trấn nhỏ vùng Giang Nam giữa núi non, cô tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội trong một căn nhà gạch bùn ba gian. Căn phòng không giường, không ghế, chỉ có tấm phản gỗ và lò sưởi đất, còn người xung quanh thì gọi cô là nữ công tử.
Qua những lời nghe được trong lúc mê man, cô dần đoán ra thân phận mới. Cô là con gái của gia chủ nhưng bị giao cho người làm trông nom. Người hầu của nữ quân từng dặn bà già được giao việc cứ bỏ mặc, mặc cho cô bé chửi mắng, đánh đá, để mài giũa tính nết. Đến khi cô bé phát sốt nặng thì chẳng ai muốn gánh trách nhiệm. Bà Trữ mặt chữ điền, dáng vóc tráng kiện, xin nhận việc chăm sóc, chỉ mong sau này hai con là A Mai và A Lượng có chỗ đứng tốt. Không rành phong tục, lại nghe kể ở làng bên có đứa trẻ nói mê bị vu sĩ đổ thuốc tro bùa chú suýt mất mạng, Du Thải Linh phải dè dặt từng lời ăn tiếng nói.
Truyện chú trọng chuyện nhà chuyện cửa, những điều lặt vặt trong đời một tiểu cô nương, nhịp kể chậm và đều. Tác giả nói rõ đây là truyện hư cấu, có yếu tố cẩu huyết, Mary Sue. Phần lớn nhân vật, kể cả nam chính và nữ chính, đều mang tính cách không hoàn mỹ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
182 chương





