
Tiểu Tổ Tông Bốn Tuổi Rưỡi Xuống Núi Cứu Cả Gia Tộc 9: Nhà Hát Vô Thanh
Về câu chuyện
Tiểu Tổ Tông Bốn Tuổi Rưỡi Xuống Núi Cứu Cả Gia Tộc 9: Nhà Hát Vô Thanh là một câu chuyện thuộc thể loại huyền huyễn và linh dị. Trong tác phẩm này, Tần Dạ, một diễn viên nổi tiếng, nhận được một tấm vé màu đen từ Nhà Hát Vô Thanh, nơi mà người sống bước vào sẽ biến ký ức thành kịch bản và người chết ngồi dưới khán đài sẽ biến nước mắt thành tiếng vỗ tay. Tấm vé này yêu cầu Tần Dạ phải diễn một vai trong vở kịch tên là “Đêm Mưa Năm Đó” hoặc sẽ mất giọng nói và mạng sống. Trước đó, Tần Dạ đã cứu một đứa trẻ bệnh nặng bằng một giao dịch sai lầm, khiến anh bị ảnh hưởng bởi Kính nô và mất dần bản thân mình. Khi tấm vé xuất hiện, cổ họng của Tần Dạ bắt đầu đau, và gia đình anh phải tìm cách cứu anh trước khi mất giọng hoàn toàn.
Trên sân khấu Nhà Hát Vô Thanh, một chiếc nôi trẻ sơ sinh được đặt giữa cơn mưa giả, trong đó là đứa trẻ bốn tuổi rưỡi của quá khứ. Bên cạnh chiếc nôi là người phụ nữ áo trắng cầm dao xương, và dưới khán đài là một người đàn ông đeo nhẫn cổ của Tần gia. Mọi người yêu cầu diễn lại đêm Tần Dạ vừa sinh ra, khi mẹ anh bất tỉnh trong phòng sinh và người phụ nữ có dấu mắt sau gáy dùng dao xương tách Mệnh Đăng của anh. Đây là đêm mà Tần Dạ phải diễn lại để cứu gia đình mình khỏi bi kịch.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





