
Tiểu Sư Muội Đừng Lười Biếng Nữa, Cả Tông Môn Sắp Toang Rồi!
Về câu chuyện
Tiểu Sư Muội Đừng Lười Biếng Nữa, Cả Tông Môn Sắp Toang Rồi! là truyện tiên hiệp xuyên không pha ngôn tình. Ôn Tửu sống ở năm 4202, trên đường đi tăng ca thì rơi xuống một cái cống bị mất nắp. Khi mở mắt, cô đã quỳ giữa đại điện, má rát bỏng vì cái tát của người cha trên danh nghĩa, xung quanh là uy áp của các trưởng lão đè xuống. Cô đã nhập vào thân xác một cô gái trùng tên, là đích nữ của Ôn gia, một trong Tứ Đại Thế Gia ở Trung Châu Đại Lục.
Nguyên chủ mang Ngũ linh căn, cơ thể liên tục hút linh khí ngũ hành nhưng không luyện hóa được, nên kinh mạch ngày nào cũng đau như chịu hình. Thứ duy nhất giúp cô bớt khổ là gốc Bách Linh Thảo vất vả mới có được. Vậy mà cha cô, Ôn Thiệu, lại ép cô dâng nó cho Tiết Mộc Yên đang giả bệnh. Theo cốt truyện vốn có, Tiết Mộc Yên nhờ gốc cỏ ấy mà thành băng linh căn biến dị cực phẩm, trở thành đệ tử thân truyền của Cửu Hoa Phái và được cả phái nâng niu. Còn Ôn Tửu bị biến thành vệ sĩ dọn đường cho ả, cuối cùng chết vì linh khí bạo loạn khi đối đầu với ma tôn Cố Cẩn Xuyên, thi thể bị vứt ở Loạn Táng Cương.
Biết rõ số phận làm công cụ của nhân vật này, Ôn Tửu không định cúi đầu chịu nhục như nguyên chủ. Cô quyết vùng lên ngay trong đại điện. Nhưng dự tính sau đó của cô lại rất giản dị: đánh xong trận này thì tìm một chỗ ăn no nằm chờ chết, vì bản tính vốn lười.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
502 chương





