
Về câu chuyện
Tiêu Sơn Tráng Sĩ là truyện kiếm hiệp lịch sử của Khái Hưng, đưa người đọc về năm Cảnh Thịnh thứ năm (1797), thời Nguyễn Quang Toản đang trị vì. Ở trấn Kinh Bắc, quan trấn thủ vừa bắt và xử tử Nguyễn Đoàn, người hạt Từ Sơn dấy binh chống triều đình. Dư đảng của Nguyễn Đoàn vẫn còn lẩn khuất, trong đó đáng sợ nhất là Phạm Thái, còn gọi Phạm Phụng, con của Thạch Trung Hầu. Các tờ yết thị dán ở ngã ba, tửu quán treo thưởng một nghìn quan cho ai bắt sống chàng, năm trăm quan nếu giết được.
Một chiều đông nhá nhem, một kỵ sĩ trẻ cao lớn, đeo kiếm, từ phương Nam phi ngựa tới phố Từ Sơn và ghé vào hàng cơm duy nhất còn sáng đèn. Trong quán, một viên cai cùng bốn tên lính đang được lệnh canh giữ ngày đêm. Thấy người khách lạ ăn nói ngang tàng, chúng thì thầm nghi ngờ và lén chuẩn bị khí giới. Còn chàng đứng đọc tờ yết thị rồi bật cười giễu chi tiết nốt ruồi sau tai phải, khiến không khí trong quán càng thêm căng thẳng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
49 chương





