
Về câu chuyện
Tiểu Quỷ Bá Đao là truyện kiếm hiệp mở đầu bằng cảnh một đại hán vạm vỡ xuất hiện giữa phố xá đông đúc lúc chiều tà. Trên lưng y là một lão già gầy gò, và khi đặt lão xuống trước cửa Tứ Hải gia tửu điếm, y thản nhiên chìa tay đòi mấy đồng tiền công cõng.
Cầm tiền vào quán, y gọi to đến mức lão chưởng quỹ giật mình đánh rơi bàn tính trúng chân. Thấy y không hiểu đồ ăn là gì, lão cố ý dọn một bát cơm trắng, nào ngờ y chẳng dùng đũa mà dốc thẳng vào miệng khiến cả quán sững sờ. Hỏi ra mới biết đây là lần đầu y xuống núi, trước giờ quen ăn thịt thú rừng nướng trên than, sống cùng một người mà y gọi là lão ma đầu, còn bản thân được lão gọi là Tiểu Thiên Sứ. Cả tửu điếm cười nghiêng ngả, riêng gã đại hán chất phác vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bỡ ngỡ giữa chốn nhân gian xa lạ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
24 chương





