
Về câu chuyện
Tiêu Gia Như Yên là truyện tiên hiệp, nữ cường pha ngôn tình, kể qua lời Như Yên, một cô bé lớn lên trong đói khát và bị chính mẫu thân hắt hủi. Mẫu thân nàng nhờ nhan sắc giống vị phu nhân quá cố mà được gia chủ Tiêu gia, một thế gia tu tiên, để mắt và nạp làm thiếp. Sợ bị bỏ lại căn nhà gỗ dột nát, Như Yên tự dàn dựng một cuộc gặp, khóc lóc gọi gia chủ là cha, nhờ vậy được mang theo vào phủ.
Muốn ở lại, nàng phải được hai người con của phu nhân cũ, cũng là hai thiên tài tu tiên, chấp nhận. Thế nhưng Tiêu Kỳ đá nàng ngã, còn Tiêu Sóc ghê tởm đẩy ra rồi ngự kiếm bỏ đi. Chỉ có Phó Tu Nhiên, thiếu gia một thế gia tu tiên trăm năm thân thiết với Tiêu gia, mỉm cười đỡ nàng dậy. Mười hai tuổi, Như Yên quyết định lấy lòng hắn trước để tìm đường tiếp cận anh em họ Tiêu. Còn dã tâm của nàng giờ đã vượt xa chuyện có chỗ dung thân: nàng muốn tu tiên và muốn chiếm lấy phần phú quý của Tiêu gia.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





