
Về câu chuyện
Tiêu Dao Tứ Công Tử là truyện tiên hiệp kể về Ninh Thần, vốn là chỉ huy một đơn vị bộ đội đặc chủng trên Địa Cầu. Hắn trúng đạn lạc và hy sinh khi giao chiến với kẻ địch. Mở mắt ra, hắn đã ở trong thân xác một thiếu niên trùng tên trùng họ, sống tại hoàng triều Đại Huyền, một triều đại chưa từng có trong sử sách.
Thân phận mới chẳng dễ dàng. Ninh Thần là đứa con bị bỏ rơi của Lễ bộ Thượng thư Ninh Tự Minh. Người cha này từng hứa hẹn với mẹ hắn, rồi quay lưng cưới con gái Tả tướng. Mẹ mất vì u uất khi hắn lên bảy, hắn phải đi ăn xin đến năm mười hai tuổi mới được đưa về Ninh gia. Cha đón hắn về chỉ vì sợ chuyện bạc tình lọt ra ngoài làm hỏng tiền đồ. Trong phủ, chủ mẫu Thường Như Nguyệt cùng ba người con trai sợ hắn tranh gia sản nên hành hạ đủ đường. Chủ nhân cũ của thân xác nhiễm phong hàn, bị họ tưới nước lạnh lên chăn đệm, cuối cùng bệnh nặng mà chết. Người duy nhất đối tốt với hắn là Sài thúc, lão gia nhân chân thọt. Vừa tỉnh lại, Ninh Thần đã phải đối mặt với nhị ca Ninh Hưng xông vào phòng, đá ngã Sài thúc và vu cho hắn tội trộm ngọc bội.
Ninh Thần chỉ mong kiếm tiền, sống tự tại, cưới ba vợ bốn thiếp rồi an nhàn đến cuối đời. Thế nhưng hắn lại vô tình nổi danh khắp Đại Huyền. Hắn cầm kiếm diệt gian thần, bình định man di, chinh chiến khắp nam bắc, để rồi tiếng tăm vang dội khắp thiên hạ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
201 chương





