
Về câu chuyện
Thương Tiến Tửu là truyện đam mỹ cổ đại xoay quanh cung đấu, quan trường và báo thù, với cặp đôi chính Tiêu Trì Dã và Thẩm Trạch Xuyên. Đại Chu vừa chịu thảm bại: Kiến Hưng vương Thẩm Vệ thua trận ở sông Trà Thạch, ba vạn quân sĩ bị kỵ binh Biên Sa chôn sống trong hố trời, sáu châu Trung Bác rơi vào tay giặc. Thẩm Vệ bị cho là tư thông với mười hai bộ Biên Sa rồi tự thiêu, để lại món nợ máu cho người còn sống gánh chịu.
Thẩm Trạch Xuyên là đứa con xuất thân thấp kém, bị nuôi bên ngoài nên mới thoát khỏi cảnh cả nhà chết sạch ở Đôn Châu. Y sống sót ra khỏi hố trời trong khi Kỷ Mộ lấy thân che chắn trên đầu y. Bị áp giải vào kinh thành, y rơi vào chiếu ngục của Cẩm y vệ và bị tra tấn để ép nhận tội phản quốc thay cha. Ký ức về đống thi thể cùng tiếng gào khóc vẫn bám riết lấy y. Thân phận sa sút, y trở thành kẻ ai cũng có thể đánh đập.
Tiêu Trì Dã, một kẻ phóng đãng ăn chơi, nghe tin liền tìm đến và tự tay đạp Thẩm Trạch Xuyên đến mức thành ma ốm. Nào ngờ kẻ tưởng chừng yếu ớt ấy lại quay sang cắn hắn chảy máu đầm đìa. Từ đó, giữa một kẻ bại hoại ngông cuồng và một mĩ nhân có thù tất báo hình thành mối thù sâu, hễ gặp mặt là cắn xé nhau. Truyện thuộc dạng cường cường, tương ái tương sát, ngoài cặp chính còn có một tuyến bách hợp với nhân vật quan trọng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
293 chương





