
Thượng Thần Xin Nhẹ Chút - Lạc Bối Bối
Về câu chuyện
Thượng Thần Xin Nhẹ Chút là truyện tiên hiệp ngôn tình mang màu sắc hài hước, kể bằng lời một tiểu tán tiên trên Thiên đình. Nàng vẫn hay treo trên môi câu muốn chiếm được Tân Đình Thượng thần, vị thần đẹp đến mức khiến cả người lẫn thần tam giới phẫn nộ. Nhưng trong lòng, nàng tự biết thân phận thấp bé của mình, chẳng dám mơ hắn để mắt tới khi quanh hắn có vô số tiên nga xinh đẹp.
Thế rồi trong Hội bàn đào, Tân Đình Thượng thần bị chuốc rượu, lại trúng phải dược, đi nhầm đại điện và nằm ngay trên giường của nàng. Trước thân hình rắn chắc ấy, tiểu tán tiên dù thèm muốn vẫn tự nhắc không được thừa lúc người khác gặp nạn. Nàng đắp chăn mây cho hắn rồi định lui ra. Nào ngờ hắn giữ chặt nàng lại, hôn xuống, rồi thẳng thừng đề nghị song tu để giải dược.
Vị Thượng thần xưa nay lạnh như băng, tiếc chữ như vàng, lúc này lại nhiệt tình khác thường, còn tự tin rằng tiên nga nào trên Thiên đình cũng có ý đồ với mình. Giằng co giữa lý trí và lòng riêng, cuối cùng nàng thuận theo trái tim, hết lần này đến lần khác mạo phạm Thượng thần. Từ đó mở đầu chuyện dở khóc dở cười giữa một tán tiên nhỏ bé và vị thần cao cao tại thượng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
62 chương





