
Thứ Muội Cướp Đông Cung, Ngoại Tổ Phụ Cầm Hổ Phù Ép Điện
Về câu chuyện
Thứ Muội Cướp Đông Cung, Ngoại Tổ Phụ Cầm Hổ Phù Ép Điện là truyện ngôn tình cổ đại nữ cường, kể từ góc nhìn của Thẩm Hoa Thường, đích trưởng nữ của Tể tướng đương triều. Từ nhỏ nàng đã có hôn ước với Thái tử Tiêu Cảnh Dục. Suốt ba năm, Thái tử lấy cớ quốc sự mà ba lần lùi ngày cưới. Nàng vẫn tin chàng, ngày ngày ngồi trong tướng phủ tự tay thêu giá y bằng chỉ vàng chỉ bạc.
Đến ngày đại hôn, điện Thái Hòa trải lụa đỏ mười dặm, bách quan cùng tông thân tề tựu, nhưng Thái tử lại không nhìn cô dâu. Ánh mắt chàng hướng về Thẩm Thanh Nguyệt, thứ muội của Hoa Thường. Nàng ta khoác váy trắng bước vào với cái bụng đã khoảng sáu tháng. Thanh Nguyệt đắc ý tuyên bố Thái tử chỉ yêu riêng mình, còn khuyên trưởng tỷ về nhà thêu áo cưới chờ người khác. Tiêu Cảnh Dục không chút áy náy, bảo Hoa Thường chịu thiệt một phen, nhận Thanh Nguyệt làm nghĩa muội ghi dưới danh nghĩa nàng vì đứa bé là hoàng trưởng tôn. Khắp điện, khách khứa nín cười chờ nàng khóc lóc.
Thế nhưng Hoa Thường không đau lòng mà tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nàng chưa kịp lên tiếng thì ngoại tổ đã quát vang ngoài điện, mừng cháu gái thoát khỏi bể khổ. Ông khoác chiến giáp, dẫn thân binh tiến vào, thêm vào đồ cưới một khối hổ phù và hỏi thứ ấy có đủ lấy mạng Thái tử hay không. Thái tử khuỵu xuống, thứ muội sợ đến són ra quần. Hoa Thường giẫm qua lụa đỏ, bước thẳng ra ngoài, tuyên bố hủy bỏ mối hôn sự này.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





